Xem bài viết riêng lẻ
  #122  
Cũ 27-11-13, 08:02 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

(Thăm mồ vô chủ)

Lẻ loi chân núi mộ một ngôi
Cỏ úa phủ dày mộ em tôi
Ba cây nhang mảnh phơ màu khói
Đôi chén nước suông thấm đất rồi
Gió chiều quện tiếng nên thảm nhạc
Ḍng sữa lời ru chửa bén môi
Thương em vắn số, thương nhiều lắm!
Muốn nói mà sao cứ nghẹn lời...

Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 27-11-13 lúc 08:49 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Cá chuồn (28-11-13), hoatigon208410 (27-11-13), kehotro (04-12-13), Nhím con (29-11-13), phale (28-11-13)