Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 21-09-13, 10:08 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Thu đợi ( thuận nghịch độc)



Thu đợi
( thuận nghịch độc)

Thu đến cảnh vàng lá khẽ bay
Đến theo chiều ngă bóng vươn dài
Mù xa khói ảo sương che mắt
Lạnh vắng hồn hoang mộng giấu vai
Ru nhẹ tiếng xưa quê nhớ lại
Dại thêm đời muộn tóc mờ phai
Ù ơ gió vọng đồng mông quạnh
Thu đến cảnh vàng lá đợi ai ?

Ai đợi lá vàng cảnh đến thu
Quạnh mông đồng vọng gió ơ ù
Phai mờ tóc muộn đời thêm dại
Lại nhớ quê xưa tiếng nhẹ ru
Vai giấu mộng hoang hồn vắng lạnh
Mắt che sương ảo khói xa mù
Dài vươn bóng ngă chiều theo đến
Bay khẽ lá vàng cảnh đến thu

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
19.9.2013

,
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Cá chuồn (21-09-13), kiều thành (21-09-13), Nhím con (21-09-13), phale (21-09-13)