Chủ đề: Phiến sầu
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 24-12-10, 12:47 PM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phieuvan_Thlangdu Xem bài viết
Cùng Sonata
Càng ngày thơ Đường luật của Sonata càng hay mà cũng càng khó họa cho chỉnh chu đấy.


Phiến sầu

Lối vắng hoang tàn ngọn hải đăng
Đường mây dệt bóng cánh buồm căng
Miền côi quạnh quẽ cùng con gió
Phận mỏng chơ vơ với chị Hằng
Một khúc t́nh khơi t́nh biển động
Ngh́n thu mộng gửi mộng tơ giăng

Sương gieo lệ thẫm đau ghềnh đá
Trở giấc lênh đênh nỗi cát đằng

Sonata 12/2010


Dùng các chữ khó họa không hà! Rồi c̣n cặp luận điệp từ mà lại xướng bài luật trắc mới nghiệt chứ.
Ác ghê nơi!
Phieuvan_Thlangdu
Vân Lăng ơi

So không nghĩ ḿnh sẽ gây khó cho ai huhuhuhuhu
Mà So nghĩ rằng anh đă có ư họa rồi đó
Chờ bài anh đó nhé
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to sonata For This Useful Post:
phale (12-06-20)