Chủ đề: Thơ tình Hoàng Giao
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 31-07-10, 03:15 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định Gió thoảng




PHỐ CŨ
Phố cũ , em còn đây
Anh có qua chiều nay
Sao bỗng dưng thấy nhớ
Trong rêu phong phủ đầy

Anh còn như đâu đây
Em lần theo dấu vết
Nghe cay miền ký ức
Mắt rưng rưng nhạt nhòa

Anh đi xa đi xa
Đạp thời gian vụn vỡ
Se sắt lòng phố cũ
Giờ bên ai?Quên ta?




GIÓ THOẢNG QUA ĐỜI EM
Tình cờ ngọn gió qua đây
Gió vờn lên mái tóc mây em thề
Tình cờ gió để cơn mê
Dạo cung đàn nhớ xàng xê em chờ
Ra vào em cứ ngẩn ngơ
Phải chăng gió thoảng tình cờ hả anh?



LIỄU

Liễu rủ ven sông dáng đợi chờ

Chàng về náo động cả bến thơ

Chân trời tím đỏ chao nghiêng nhớ

Mặt nước lăn tăn ...gió sững sờ
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
CM4Q (31-07-10), Nguyễn Thủy (21-10-10), Nhím con (01-08-10), phale (10-08-10), Tĩnh Nguyệt (01-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (31-07-10)