Chủ đề: Thơ t́nh Hoàng Giao
Xem bài viết riêng lẻ
  #20  
Cũ 09-10-10, 03:19 PM
Avatar của phuongnhiaodai
phuongnhiaodai phuongnhiaodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 111
Thanks: 312
Thanked 381 Times in 112 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
TRĂNG KHUYẾT


Sao em lại đặt tên là Ngày Trăng Khuyết?
Tại sao không tṛn mà khuyết hả em?
Trăng khuyết có phải là trăng non, trăng giống lưỡi liềm?
Của thơ ngây, của trắng trong của hồn non trẻ?
Hay trăng khuyết là khuyết cuộc đời đơn lẻ?
Khuyết những ǵ em vẫn chờ đợi ước mơ?
Để trăng khuyết nơi em vào những vần thơ


Tôi vẫn nghĩ rằng em hoài vọng
Một ánh trăng ngần giữa trời đất rộng phải không em!
Trăng tṛn... rồi lại khuyết trăng
Thời gian mải miết... biết răng khuyết tṛn
Cũng may là quả đất ṃn
T́nh hằng đắp đổi... nên c̣n thủy chung

phuongnhiaodai

Lần sửa cuối bởi phuongnhiaodai; 09-10-10 lúc 03:21 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phuongnhiaodai For This Useful Post:
CM4Q (24-10-10), hoanggiao (09-10-10), Nguyễn Thủy (21-10-10), QuangLong (02-12-10), Trung_DNai ! (24-10-10)