Chủ đề: Thơ Hoàng Giao
Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 24-02-11, 07:30 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Việt Thủy Xem bài viết
Tặng tiếp Tam Thập Lục Thư muội nè:

VỊNH HOÀNG GIAO

Học hỏi bao ngày khổ tận xương
O Tam Thập Lục đă ra trường
À uôm xướng họa cùng muôn nẻo
Nhấp nhổm tiêm pḥng cả bốn phương
Giáp bảng tinh khôi tṛ thụ nghiệp
Gia đ́nh hiếu thuận chị ṭng lương
An Thư măn nguyện ḍng đời chảy
Oai vệ từ nay chốn giảng đường.

VMT 22/02/2011
TỰ VỊNH

Hoàn thành những bước luyện trơ xương
Om hết thời gian tại lớp trường
Ào lại soi, rèn, xoay mọi chốn
Nhào về dọn, nấu lượn muôn phương
Gom đầy nét chữ khơi hiền thuận
Giữ đủ câu thề dệt hạnh lương
Ao ước từ nay TAM THẬP LỤC
O THƯ măn nguyện một con đường
Signature: http://nguyetvien.net/image.php?type=sigpic&userid=207&dateline=1395221341

Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 24-02-11 lúc 08:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
CM4Q (24-02-11), Nhím con (24-02-11), Tường Nghi (06-11-16), Thành Phạm (05-11-14), tra sua (24-02-11)