Chủ đề: Thơ Hoàng Giao
Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 24-02-11, 08:27 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định

Quote:


HOÀNG GIAO

Hương nồng tỏa ngát kể từ nay
Oà vỡ niềm vui giữa chốn này
Ân họa vần xinh nhiều kẻ đắm
NGhĩa lồng ư đẹp lắm người say
Gom chùm kỷ niệm khi về sáng
In bóng thời gian lúc xế ngày
n cả đoan trang vào nét chữ
Ôm t́nh thư gởi gió heo may

QN
22/2/2011

Tên chị HG khó quá . 4Q góp vài hàng vui thôi , coi như mừng Chị HG xuống núi và trở thành 36 Đại Sư Muội của Quái nghen hiiiiiiiiiiii
Cảm Sư Tỷ_ 4 Tỷ_4 Q đă đón HG xuống núi bằng bài họa rất cảm động

Hoàng hôn xuống núi tự chiều nay
O ráng ngao du trọn kiếp này
Anh đợi bao lần sông biển lặng
Nàng chờ tỷ bận gió mưa say
Giao t́nh Cổ Mộ về non nước
GIữ phúc Nguyệt Viên lại tháng ngày
Ai bước đong đưa cùng bạn hữu
Oài ḿnh xướng họa tạo cơ may
Signature: http://nguyetvien.net/image.php?type=sigpic&userid=207&dateline=1395221341

Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 25-02-11 lúc 02:13 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
CM4Q (24-02-11), minhlatiennu (20-03-11), Nhím con (25-02-11), Tường Nghi (06-11-16), Thành Phạm (05-11-14)