Chủ đề: Thơ Hoàng Giao
Xem bài viết riêng lẻ
  #12  
Cũ 21-03-11, 09:03 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
MỘNG MƠ

Thỏa chí tang bồng mộng với mơ
Trời xanh, biển rộng, gió lay bờ
Thuyền trôi lả lướt khơi nguồn nhạc
Sóng cuộn bồng bềnh dệt ư thơ
Rặng liễu nghiêng ḿnh xao xác đợi
Ḍng sông trải nắng thiết tha chờ
Cầu vồng ngạo nghễ giăng ngang núi
Ráng đỏ say ḷng đến ngẩn ngơ




Thi cử

Quả những ngày thi sắp đến rồi
Ḿnh về cố gắng chạy đua thôi
Rèn nhân tạo phận đời không kém
Luyện bút khai danh kiếp chẳng tồi
Khát với tài cao, nhờ lực bạn
Mơ về đức lớn, cậy ḷng tôi
Cùng nhau góp sức ḿnh mang lại
Đất nước phồn vinh nảy lộc chồi.
Mùa Thi
(kỷ niệm 63)
Ngọc Tiên


Mùa thi đă tới cận bên rồi
Cố hăy chăm vào học tốt thôi
Giỏi toán Thầy khen tṛ chẳng tệ
Hay văn Mẹ bảo nhóc không tồi
Tương lai rạng rỡ do công ấy
Thế hệ huy hoàng bởi sức tôi
Cháu lạc con hồng đâu ngại khó
Cây non tưới măi cũng đâm chồi


Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
hoabeodai (21-05-12), hoanggiao (07-04-11), hoatigon208410 (31-08-11), Nhím con (21-03-11), ntd (21-03-11), phale (30-08-12), pumanew (11-07-11), Thành Phạm (05-11-14), úm_bala (30-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (29-08-12)