Chủ đề: Thơ Hoàng Giao
Xem bài viết riêng lẻ
  #16  
Cũ 02-09-11, 05:10 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định





Chữ t́nh

(Tặng huynh 23_CM Nhị Thập Tam Khôi)


Văn chương gắng luyện thỏa lời b́nh
Im lặng say đời chẳng hám vinh
Em đến ươm bài thành sĩ tử
Thầy vào nhận lớp hóa thư sinh
Trời trong gió lộng ḥa câu hát
Hạ thắm duyên êm quyện chữ t́nh
Ủ ấp mầm xanh bên xóm nhỏ
Yêu thương nghĩa cử sáng tâm ḿnh


CẢM KÍCH


(Tặng Sư Thúc Nắng Xuân )

Cảm kích làm sao những Bậc Thầy
Say nghề gạt hết mọi buồn vây
Tài cao trí lớn thường kham đủ
Nghĩa nặng t́nh sâu sẵn chứa đầy
Biển động nhiều lần xao xác quá
Tay chèo lắm bận rộn ràng thay
Kho tàng kiến thức luôn bừng mở
Dạy dỗ cưu mang vượt tháng ngày


CON NGƯỜI

(Tặng thầy Nhím Con)


Thành người, vẻ đẹp bỗng như thơ
Rạng rỡ lừng danh lộng bóng cờ
Hạt giống ươm cây, đời nặng quả
Con tằm nhả sợi, kén đầy tơ
Nhiều năm khổ hạnh xây nền móng
Một thủa truân chuyên dựng cơi bờ
Khắng khít bên nhau ḷng ngưỡng mộ
Vui cùng nguyện ước thỏa niềm mơ


[/SIZE]

Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 11-05-17 lúc 07:18 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-09-11), hoabeodai (21-05-12), hoatigon208410 (02-09-11), Nhím con (02-09-11), phale (30-08-12), pumanew (02-09-11), Thành Phạm (05-11-14), tra sua (02-09-11), úm_bala (30-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (29-08-12)