Chủ đề: Thay Lời Muốn Nói
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 15-05-10, 05:29 AM
Avatar của Hạ Phượng
Hạ Phượng Hạ Phượng đang ẩn
CM Nhị Thập Cửu Trầm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 469
Thanks: 1.940
Thanked 1.573 Times in 461 Posts
Mặc định

MỘT MÌNH

Lam Phương

Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
Biết lời tỏ tình, đã có người nghe

Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình
Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh

Đường xưa quen lối, tình dối người mang
Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
Để rồi còn gì nữa cho nhau

Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh.


Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 15-05-10 lúc 06:52 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hạ Phượng For This Useful Post:
DR MINH (11-06-10), hoatigon208410 (10-11-10), phale (31-05-10)