Chủ đề: Thơ Lan Hương
Xem bài viết riêng lẻ
  #31  
Cũ 02-01-12, 12:11 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Đầu năm khai bút một vần thơ
Mực cạn nghiên khô giấy thẫn thờ
Off road, online người lập hội
Forum, topic tớ xây mơ
Tay ôm gió lạnh tay run khẽ
Cửa đợi người xa cửa khép hờ
Góc nhỏ vườn trăng xem nhật kư
Hôm nay của bạn thế nào cơ


Bát phở hôm nay mấy chục ngàn
Bên đường đứng lặng ngóng trông sang
Nghe mùi thịt chín thơm kinh khủng
Thấy vị hành tươi ngọt dă man
Lóng lánh vàng gieo sương sớm phủ
Êm đềm lụa trải sóng chiều lan
Tương phùng chẳng được thành tương ngộ
Nỗi nhớ đầy vơi mắt lệ chan

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 02-01-12 lúc 08:17 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hoabeodai (02-01-12), hoatigon208410 (02-01-12), nguyenxuan (30-12-12), Nhím con (02-01-12), phale (02-07-14), pumanew (02-07-14), Thành Phạm (07-01-15), tra sua (07-01-12), úm_bala (02-01-12)