Xem bài viết riêng lẻ
  #144  
Cũ 12-09-12, 01:58 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Ngẫu hứng mưa

Nước ngập ngoài đường lủm cả xe
Dưng đâu cũng tại…lão giời tè
Nơi thì gió cuốn tung toàn bụi
Chỗ lại mưa dầm ngập cả khe
Lóp ngóp thằng đi mông tựa vịt
Loi ngoi đứa lội đít như le
A còng lếch sụt mai rao bán
Đẳng cấp chơi sang...phải sắm bè

MoonRiver 17.8.2012

Khi mưa về phố

Phố hóa sông tràn nuốt chửng xe
Người chen rồng rắn thấy thêm tè
Nàng tương váy củn bùn qua gối
Chị diện tất dài nước tới.. khe
Lếch sụt xì bô thôi múa bánh
A còng ngộp máy hết làm le
Tưng bừng cóc nhái ca ì ộp
Gọi rủ rong rêu đến kết bè…

PL 12.9.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (16-08-14), hoabeodai (12-09-12), kehotro (12-09-12), langthangkhach (12-09-12), nguyenxuan (16-08-14), Nhím con (13-09-12), Thành Phạm (16-08-14), úm_bala (16-09-12)