Chủ đề: Thơ Mời Họa
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 26-10-11, 05:40 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Tặng bạn Hoa

Ngàn năm c̣n một chút duyên này
Chiếc quạ kêu sương, cánh hạc bay *
Cổ Mộ giao t́nh chờ mặc khách
Nguyệt Viên hợp bích đợi huynh đài
Này hoa này trúc mời anh hái
Ḱa cá ḱa chim để bậu say
Giấc mộng tàn canh hồi tỉnh lại
Ngoảnh nh́n muôn nỗi chuyện thày lay


*Nguyệt lạc, ô đề, sương măn thiên

Làm bài này muốn tặng các bạn hoa và trúc để các bạn 'song kiếm hợp bích, nhị nữ đồng chu'
nhưng mà bạn hoa ko thích thế nên sẽ có thơ riêng tặng bạn trúc

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 27-10-11 lúc 10:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (26-10-11), CM4Q (26-10-11), Hansy (26-10-11), hoatigon208410 (26-10-11), lehuuhau (05-11-11), Nắng Xuân (26-10-11), Nhím con (27-10-11), phale (27-10-11), pumanew (05-11-11), Thành Phạm (31-10-15), Thu Hoàng (27-10-11), úm_bala (29-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (27-10-11)