Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #94  
Cũ 31-05-12, 09:23 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

KHÔNG THÈM HẢ

Các ổng bây giờ rơ khổ ghê
Ăn đồ vợ nấu bĩu môi chê
Thèm cơm quán xă chưng tràn sắc
Thích phở hàng rong độn đẫy mề
Ổ yến sên đường hoài than nóng
Bánh dày kẹp chả cứ khen phê
Nhiều hôm dọn bữa không rờ đến
Réo cậu nhà bên chén đủ bề

....Quỳnh Anh....
4,29.12

CHỒNG KHÓ TÁNH

Chồng tớ chẳng ngờ tánh khó ghê
Món nào cũng lắc bĩu môi chê
Rô ti phải lựa đầu, cần cổ
Hấp rượu để dành cật với mề
Lúc thích thốt lời ngon quá xá
Khi chê miệng bảo nó không phê
Hết tiền đành chịu ăn kho quẹt
Cũng đở cho tôi khỏi bộn bề

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (31-05-12), hoatigon208410 (31-05-12), Mỹ Duyên (31-05-12), Nhím con (31-05-12), phale (03-06-12)