Chủ đề: Thơ Olga Berggoltz
Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 12-05-21, 05:22 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Em mong được trở về

Em mong được trở về trong giấc mơ anh
Dẫu trong mơ em không c̣n như ảnh
Em một thuở như cuộc đời, như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ

Anh bây giờ đă ở rất xa
Khoảng cách bao la xóa nḥa h́nh dáng
Chỉ c̣n lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Không thể nào cháy lửa nữa đâu anh

Chỉ ḿnh em có lỗi – chỉ ḿnh em
V́ đă vội ĺa xa anh quá sớm
V́ vẫn sống trái tim đầy kiêu hănh
Sự khát thèm chẳng thể nào yên

Em mong được trở về trong giấc mơ anh
Dẫu trong mơ em không c̣n như ảnh
Em một thuở như cuộc đời, như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (12-05-21), Cá chuồn (13-05-21), CM4Q (13-05-21), Nhím con (12-05-21), Thành Phạm (14-05-21)