Chủ đề: * Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
  #284  
Cũ 25-03-15, 04:44 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

VALENTINE


Valentine này ḿnh chẳng được gặp nhau
Để trong ḷng trào dâng bao nỗi nhớ
Hồn ngẩn ngơ, mắt nh́n ra cửa
Thoáng tóc dài lại ngỡ bóng em qua…

Valentine này anh chẳng có Sô-cô-la
Không có hoa cũng không quà tặng
Chắc em đă rất buồn một ḿnh trong đêm vắng
Chờ bài thơ anh hứa tặng cho em…

Valentine qua rồi anh lỡ hẹn cùng em
Em không trách giận cũng chẳng một lời hờn dỗi
Nhưng anh biết anh là người có lỗi
Không mang lại tiếng cười, chẳng đem đến niềm vui…

Và hôm nay Valentine trắng đến rồi
Ḿnh ḥ hẹn sau bao ngày mong nhớ
Dù những câu chữ vẫn c̣n dang dở
Anh viết bài thơ này thay cho lời xin lỗi được không em !?!...

NC

(14/3/2015)
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (03-10-20), Cá chuồn (28-03-15), Gió Bụi (21-06-17), nguyenxuan (26-03-15), Thành Phạm (26-03-15), úm_bala (21-04-15)