Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 16-08-10, 02:05 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định Góc Nhỏ- Ngọc Tiên

Ngẩn Ngơ
Ngọc Tiên

Tôi không thi sĩ trên đời
Không say men đắm đón mời thế gian
Trái tim tôi trót vương mang
Vần thơ êm ái vào trang mộng t́nh
Tôi say trời lúc b́nh minh
Tôi mê đắm ngắm trăng in đáy hồ
Ngơ ngẩn chẳng biết nơi mô
Mà sao thương nhớ lững lờ mây bay
Gởi hồn vào mộng ǵ đây?
Những khi buồn,nhớ thơ say thẫn thờ
Ai bảo tôi hay mộng mơ
Nên nhiều thương cảm dại khờ thế thôi
Mặc t́nh chê trách hay cười
Hồn tôi đă trót một đời yêu thơ
Trong tôi ngọn sóng tràn bờ
Với thơ tôi chẳng bơ vơ lạc loài
Ḍng thơ là một t́nh say
Ư thơ là cả mộng đầy hương xuân!
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
CM4Q (27-08-10), Hansy (14-11-11), Huyzozo (16-08-10), kehotro (16-08-10), Mỹ Duyên (27-08-10), Nhím con (16-08-10), Nothing (16-08-10), ntd (22-03-11), VŨ AN (26-11-11)