Chủ đề: Nối tiếc
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 10-11-10, 05:46 PM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Quán Gió - Thơ Tuấn Phong

NUỐI TIẾC

Nhớ mái tóc thơm tỏa ngạt ngào
Dưới vành nón trắng mắt em chao
Đứng xa, dù muốn ... đành nh́n vậy!
Đi cạnh, dẫu thèm ... dám nói sao!
T́nh cũ vẫn mơ, ḷng thổn thức
Người xưa c̣n mộng, dạ cồn cào
Bâng khuâng tiếc măi yêu thời ấy
Chẳng biết ôm - hôn - tán thế nào !!!


12 - 8 – 2010

Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 02-10-12 lúc 05:29 PM Lư do: Đánh sai chữ
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
phale (11-11-10)