Xem bài viết riêng lẻ
  #32  
Cũ 25-02-11, 12:29 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu Xem bài viết

DÒNG QUÊ!


MXTD - 10


CÁNH ĐỒNG CHO TA MÙA XUÂN
Cha ta đã đưa nhát cuốc đầu tiên xuống cánh đồng
Đưa đàn trâu cày trên thửa ruộng
Ngày sớm bình minh mẹ vãi vung trời làm xanh những mầm mạ
Chụp những tấm nilon tránh rét
Lội xuống bùn tê buốt hai bàn chân.

Ngày lúa xanh non là ngày lúa khoe tuổi xuân
Ngày lúa dậy thì hương nồng như mười tám!
Cha mẹ ta đã bám cả mùa xuân mình vào cánh đồng mùa khô hạn
Để cho ta có tuổi xuân như bây giờ.


Bài này nếu hông tách ra hai khổ thơ thì sẽ hay hơn.Tám câu đầu rất tuyệt,câu kết hợp lí về ý nghĩa nhưng đọc bị hẫng,nó không xứng với tám câu trên và hình như nó khiến bài thơ mất điểm

Vịt cảm nhận gì thì nói vậy à nha
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Cá chuồn (25-02-11), CM4Q (25-02-11), huongnhu (25-02-11), Lữ Khách (25-02-11), Nhím con (25-02-11), phale (25-02-11), Thành Phạm (04-11-14)