Chủ đề: Cánh đồng hoang
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 03-07-11, 12:34 AM
Avatar của canhdonghoang
canhdonghoang canhdonghoang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Đến từ: thiên đường
Bài gửi: 10
Thanks: 29
Thanked 64 Times in 10 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Hôm nay lỡ bước lang thang
Lạc hồn vào Cánh đồng Hoang một ḿnh
Dập d́u vỗ cánh bướm xinh
Hoa vàng khoe sắc thắm t́nh đôi mươi
Miên man xanh tận chân trời
Khiến hồn cô lữ chẳng rời nơi đây
Tay lại muốn nắm bàn tay
Tim lại rộn ră như ngày xa xưa.....
Hôm nay nắng ánh bình minh
Đồng hoang hớn hở đón tình mới sang
Điểm tô bao sắc chứa chan
Hồn ta dào dạt muôn vàn yêu thương
Trời cao xanh, mây vấn vương
Thấy sao đã ngượng khi vừa chạm tay
Tim sao bổi hổi ngất ngây
Người sao mới gặp đã say vì tình

hé hé
Signature: I am running myself in a deadly boring circle.

Lần sửa cuối bởi canhdonghoang; 03-07-11 lúc 01:03 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to canhdonghoang For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (03-07-11), Cá chuồn (06-07-11), CM4Q (03-07-11), hahaha (03-07-11), hoatigon208410 (03-07-11), Nhím con (03-07-11), phale (03-07-11), tra sua (03-07-11), Vịt Anh (05-07-11)