Xem bài viết riêng lẻ
  #15  
Cũ 11-02-11, 10:29 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định



Lễ tình nhân

Tháng hai mười bốn lễ tình yêu
Tân Mão năm nay phúc lộc nhiều
Rượu thắm vành môi lòng khắc khoải
Tim nồng cánh thiệp mắt đăm chiêu
Mai vàng đón tết cầu trăm sự
Áo tím đầu xuân ước vạn điều
Trai gái vui mừng quà gửi tặng
Hoa hồng kỷ niệm mảnh khăn thêu

Vancali 2.9.11


Chúc quí huynh tỷ đón ngày lễ tình nhân như ý ...


Mộng yêu

Tóc chớm phai rồi vẫn mộng yêu
Valentine đến ngẩn ngơ nhiều
Đôi tàn ái sót nhăm nhe gặm
Một ngụm tình thừa hớn hở chiêu
Kẹo ngọt mơ người trao mấy nỗi
Hoa thơm ngóng kẻ gởi bao điều
Sau tà áo mỏng tim thầm đợi
Loan phụng giao hòa trên gối thêu...

PL 10.2.11


Lại họa vui với Vancali và cảm ơn lời chúc của Vancali nhé!
[COLOR="Purple"]

nhiều quá vậy . H chạy theo nè


Ta khép lòng nào dám nói yêu
Dù câu đơn giản có chi nhiều
Lương duyên trời phú môn đăng gả
Giai ngẫu người tìm hộ đối chiêu
Nữa khắc xuân qua tơ bạc mối
Một đời gái tiếc mộng hồng điều
Nhân mùa lễ hội gieo cầu thử
Nhằm kẻ vô tình bắt bóng thêu.

H
Chữ Yêu

Nắn bút em ngồi vẽ chữ yêu
Viền quanh sắc tím nhớ thương nhiều
Mong nhìn bướm lượn lời tao nhã
Sợ gặp trai vờn giọng quái chiêu
Tuổi ngọc hồn nhiên cầu vạn sự
Tim non lãng mạn ước trăm điều
Tháng hai mười bốn lòng xao xuyến
Một đóa hoa hồng vạt áo thêu

Vancali 2.10.11
Chúc quí huynh tỷ đón ngày lễ tình nhân như ý ..

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 12-07-11 lúc 01:31 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
CM4Q (11-02-11), hoatigon208410 (11-02-11), Lữ Khách (11-02-11), Nhím con (12-02-11), phale (11-02-11)