Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #21  
Cũ 13-11-11, 09:47 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định TỊch liêu

trăng nằm mặt nước đong đưa.
mây buông hờ hững lá lưa thưa cành.
u huyền mờ nhạt non xanh.
ai đang đứng lặng bên nhành tịch liêu.
tùng già soi bóng cầu kiều.
chừng như sóng gợn liễu liu riu sầu.
vàng nào tỏa sáng thiên thâu.
trắng nào trắng cả mưa ngâu lối về.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Nhím con (14-11-11), phale (14-11-11), pumanew (14-11-11)