Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #28  
Cũ 16-11-11, 04:45 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Cảm ơn bác LHG

Giă ơn ai tặng thơ này
Một con sông lạnh mấy dây tơ tằm
Trải ḷng theo với tháng năm
Gửi hương cho gió sông nằm chơi vơi

Đ̣ em nay rách nát rồi
Nể lời người cũng vâng lời một phen
Chút thân cỏ nội hoa hèn
Dám nhờ quân tử mang lên Dương đài
đừng v́ ơn nghĩa đêm nay.
dù sông lạnh mấy cũng đầy thuyền trăng.
chảy hoài theo tháng với năm.
hương theo gió cuốn hoa nằm sông trôi.

đ̣ kia dẫu nát tơi bời.
sông anh vẫn chỡ đến nơi thiên đàng.
thôi hờn phận cỏ đa mang.
hàn giang lưu dấu hương lan cho đời

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 16-11-11 lúc 04:52 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Nhím con (16-11-11)