Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #14  
Cũ 01-09-10, 07:29 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

ĐẠO TU "SỢ VỢ " CHÂN KHẢ ĐẠO !

Vợ ta ta sợ có sao đâu ?
Sợ dám phô ra thế mới ngầu !
Nàng biết chồng chiều cười hỉnh mũi
Chàng hay vợ sướng khoái vênh râu
Cửa nhà yên ắng không to tiếng
Lối xóm an vui chẳng nhức đầu
"SỢ VỢ" hẳn là chân khả đạo
Đạo tu "SỢ VỢ" học cho sâu

........Ma Nữ ........


Đừng nên học

Sợ vợ kiểu nầy chẳng được đâu !
Đêm ngày vợ biểu cũng đau đầu
Bà ngồi phát lệnh : Ông vâng dạ
Ông đứng chẳng nghe : Bà đá nhào
Thử hỏi gia đ́nh c̣n hạnh phúc
Hay là chồng vợ bất ḥa nhau
Đạo tu sợ vợ đừng nên học
Đắc đạo, đàn ông chắc chết mau

>>>>Lehong>>>>
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (19-02-12), Mỹ Duyên (14-09-10), Nhím con (01-09-10), phale (06-09-10)