Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #17  
Cũ 06-09-10, 08:48 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

HƯỞNG MÙI ĐỜI

Nhấp nha nhấp nhỏm nhỏ rong chơi
Muốn xem muốn biết của lạ đời
Thấp thỏm tới lui ngồi chờ đợi
Ra vẻ ta dây vốn sõi đời

Nóng "gà" nhỏ chẳng để ai mời
Một mình xông xáo vào chổ chơi
Mấy em hốt hoảng toan trốn chạy
Nhỏ bảo đứng im: "Tao chỉ phơ (fire )

Thế mà chỉ vài phút trối qua
Mây mưa ,ân ái gã quá đà
Nghiêng qua ngã lại nhỏ tơi tả
Mặc dù tuổi hắn chữa có già

Cho nên khi nhỏ thấm vị đời
Mới biết rằng mình chả mấy hơi
Ra sức "cù cưa" cùng mấy mụ
Hiểu được cớ sao mấy ả dù

Cốt yếu là cho sướng cái (mmmm......uuuu )
Chỉ cần nửa buổi nhảy mấy dù
Bà ăn bà nghỉ cho lợi sức
Móc mấy đồng "Tê" của thằng (ccccc.....uuuuu )

Ngồi nghĩ trời cao khéo vẽ bày
Tạo chi ra nhỏ hổng giống ai
Để cho mấy ả làm thương mại
Chị "Aid,Sida" hẳn có ngày

........Lehong........
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (19-02-12), Mỹ Duyên (14-09-10), Nhím con (06-09-10), phale (06-09-10)