Xem bài viết riêng lẻ
  #35  
Cũ 30-10-12, 05:09 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai Xem bài viết
Ai được như tôi đẻ bọc điều
Thế mà lận đận cái đường yêu
Phượng chết v́ lông mà chẳng biết
Khướu đau bởi tiếng vẫn c̣n kêu
X̣e tay năm ngón trời chửa phụ
Xoạc cẳng bốn mùa đất vẫn trêu
Tôi xin tôi chớ sân si nữa
Ai được như tôi?đẻ bọc điều
Tớ cũng như ai rớt bọc điều
Ba ch́m băy nổi khổ v́ yêu
Mặt khỉ cười tươi ḷng nén khóc
Đầu trâu tỉnh rụi dạ ḱm kêu
Chân chồn bao khắc vai gồng trụ
Gối mơi mấy canh miệng ngoác trêu
Tam cung ngày cơng đêm bồng măi
Tớ cũng như ai rớt bọc điều
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hahaha (13-01-13), Nhím con (31-10-12), phale (27-12-12), Phidiep5 (31-10-12), úm_bala (28-12-12)