Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 14-02-11, 12:49 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Hoài Niệm

Khi nh́n viễn tượng buổi tṛn trăng
Ḷng ấp ngây thơ không vết hằn
Ngẩn mặt nh́n lên cười rạng rỡ
Tay ôm quyển sách bước thung thăng

Nhuỵ ướm hồn hoa, nắng nhuộm đường
Vàng ngay lối gót ánh muôn phương
Gió chen với tóc,reo theo lá
Chân cuốn cuồng theo tiếng trống trường

Không đoái hoài chi những tiếng yêu
Con tim hời hợt ngẩn ngơ nhiều
Làm thinh cuối mặt chưa ḥ hẹn
Chưa biết mộng mơ, chưa biết yêu

Tháng đến ngày qua ḷng động ḷng
Chiều mơ tối tưởng đă hay mong
Năo nề chun chút ḷng vương tử
Đă nhận vần thơ nhưng dối ḷng

Ngày kia,Cuộc thế hết thanh b́nh
Em ở hậu phương,anh chiến chinh
Chưa kịp buông lời thu đă lỡ
Em ôm bóng lạc,anh vô t́nh

Phiêu Dao
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
CM4Q (14-02-11), hoabeodai (08-02-12), Ngô Nguyễn (14-02-11), Nhím con (14-02-11), phale (14-02-11), QuangLong (14-02-11)