Chủ đề: Cô bé
Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 28-06-20, 12:04 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi NguHoai Xem bài viết
Nỗi ḷng cô bé

Trăng buồn treo lững giữa trời hoang
Cắn chặc vành môi lệ đổ hàng
Trót đă liều thân cùng hổ báo
Thôi đành nhắm mắt với sài lang
Non ḷng mới khiến chân lầm ngỏ
Trẻ dạ nên xui bước lạc đàng
Xứ lạ quê người sầu vạn cổ
Gom thầm kỷ niệm đếm thu sang

Ngũ Hoài
Apr 04 2009
VỠ MỘNG
(Hoạ thơ Ngũ hoài)

Tuyết ngập mây buồn lạnh xứ hoang
Mùa qua nước mắt đẫm hai hàng
C̣n chưa tránh được đồ dê chó
Lại đă quàng nhầm bọn sói lang
Lạc lơng quê người lo kiếm việc
Băn khoăn bến nước mải t́m đàng
Đêm sầu mộng vỡ ngày bươn chải
Bạn cũ lâu rồi cũng chẳng sang.

Nguyên Xuân
7/12/2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (28-06-20), CM4Q (28-06-20), NguHoai (29-06-20), phale (29-06-20), Thành Phạm (28-06-20), Trần Thành (21-09-20)