Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 13-10-11, 06:12 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định



Liên khúc tứ tuyệt : Mưa...

Quay về chốn cũ một chiều mưa
Bóng nhỏ liêu xiêu dưới rặng dừa
Đếm giọt cà phê hồn lạnh giá
Nghe chừng gió vọng tiếng người xưa.
Hạ Phượng




Người xưa lỗi hẹn mấy thu rồi
Nhặt cánh hoa tàn tủi phận côi
Giữa chốn sông đời mưa băo dập
Ngàn dâu biến đổi cứ liên hồi
CM4Q


Liên hồi sóng cuộn níu ghềnh xa
Nối quyện làn mưa phủ nhạt nḥa
Lữ khách giang hồ không chốn nghỉ
Tim hồng lửa đốt mộng hồi gia.
VMT


Hồi gia, giấc mộng quá phù du
Bóng kẻ theo mưa đă mịt mù
Cánh nhạn chân trời thu chẳng nhớ
Để mùa lặng lẽ tiếng mây ru
PL
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (13-10-11), Hạ Phượng (13-10-11), hoatigon208410 (13-10-11), nguyenxuan (19-01-13), Nhím con (13-10-11), nuocmattinhai (15-10-11), pumanew (13-10-11), tra sua (08-11-11), traveler (13-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-10-11)