Chủ đề: Chọc ghẹo Pha Lê
Xem bài viết riêng lẻ
  #23  
Cũ 05-04-12, 01:35 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Huynh,

Dựng thiên đàng trên net
Đóng máy c̣n chi đâu
Nào phải em là đá
Sợ xa xôi nhịp cầu

Huynh hứa chi vội thế
Lời nói vốn gió bay
Biết vai huynh rộng lắm
Mà bên huynh nàng đầy

Huynh nh́n đi thiên hạ
Bao người vừa nhớ thương
Rồi tan ly rượu chớm
Thành người dưng qua đường

T́nh yêu không có thật
Chỉ bóng giỡn ma trơi
Những ai tưởng là thật
Đều gian nan cuộc đời

Huynh, nhớ nhung giữ lại
Vun nhịp cầu tri âm
Không yêu--> không ghen giận
Đời sẽ vui bội phần..

PL 5.4.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (12-04-12), hoatigon208410 (23-04-12), Mây Phiêu Lăng (05-04-12), Nhím con (05-04-12), Oasis (12-04-12), Phidiep5 (26-10-12), Thu Phong (27-04-12), úm_bala (05-04-12)