Chủ đề: Chọc ghẹo Pha Lê
Xem bài viết riêng lẻ
  #28  
Cũ 24-04-12, 11:51 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng Xem bài viết
Chỉ một lần vấp ngă
Nhưng làm em sợ hoài
Trái tim nhiều vết xước?
Chẳng bao giờ nguôi ngoai

Ôi! Cành hoa cúc trắng
Đẹp!
nhưng sao lạnh lùng…
Anh dừng chân đứng ngắm
Thả hồn bay mông lung

Đường đời dù mệt mỏi
Muốn dừng chân…ngại ngùng
Bởi ai kia từ chối
Làm sao về…ở chung???

Tuổi hông c̣n trẻ nữa
Buồn vui cũng nhẹ nhàng
Biết t́nh anh nồng ấm
Thêm ngại ngần chân sang

Cứ làm huynh thôi nhé
C̣n vui đùa tự nhiên
Huynh người ta thường khó
Anh không sao, chắc hiền (nhỉ?)

Ừ thôi anh cứ vậy
Sang thăm em mỗi ngày
Treo vần thơ nghịch ngợm
C̣n mong ǵ nữa đây…
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (24-04-12), hoatigon208410 (24-04-12), Mây Phiêu Lăng (25-04-12), Nhím con (24-04-12), Phidiep5 (26-10-12), úm_bala (25-04-12)