Tặng Phát Huỳnh
( Khoán thủ)
P hong trần dụng nghĩa mở ḷng thương
H ỷ xả từ bi mỗi dặm trường
Á nh đạo khai tâm ngày tháng tưởng
T ́nh đời luyện trí sớm chiều vương
H ùng anh đảm lược trên quần chúng
U y dũng trung can giữa giảng đường
Y ên nghiệp tề gia chân lư sáng
Nh ân tài hữu ích rạng mười phương
21/11/13
Tuyệt bút thi nhân
Rạng chữ vinh quang đỏ bến đời
Xanh màu bác ái phủ trùng khơi
Tâm hồng ánh nguyệt hoài thanh mát
Đức sáng vầng dương măi dịu ngời
Đệ bút hương đầy vương lá rụng
Ươm vần sắc thắm nhuộm chiều rơi
Tài năng bộc phát thời thơ dại
Ví ngọn Sa Huỳnh tỏa khắp nơi.
sd
|