Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 01-03-13, 09:35 AM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

NHỚ BẠN
(tặng bạn Sinh QN)

Một ḿnh uống mấy cho say
Sầu vương khói thuốc bám đầy tâm can
Độc hành đếm bước lang thang
Heo may hiu hắt mơ màng xa xăm
Chiều buông, trời lạnh căm căm
Bạn hiền ơi, hăy đến thăm một lần!

Sao giờ ta lại băn khoăn
Bạn hiền xưa, có c̣n gần hay xa?
Đêm về dày đặc sương sa
Mịt mù tăm tối biết mà về đâu.

Một đời biết có bao lâu
Một ḿnh uống rượu giải sầu, sầu thêm!
KT(12/2005)
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
CM4Q (11-04-13), Gió Bụi (28-06-14), hoabeodai (31-03-13), hoatigon208410 (01-03-13), Huyền Minh (10-04-13), kehotro (04-04-13), nguyenxuan (31-03-13), Nhím con (02-03-13), phale (01-04-13), Phidiep5 (31-03-13), Trương Nữ Hương Thủy (01-03-13), tra sua (05-04-13), úm_bala (02-03-13)