Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #23  
Cũ 25-09-10, 08:26 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NỢ T̀NH YÊU

Lạ thay cho cái nợ t́nh yêu
Vay ít mà sao cứ trả nhiều
Trả măi đến thân tàn , lực kiệt
Đă nói thôi rồi...vẫn trả yêu

>>>>Toamiyt>>>>


Năn nỉ

Trả đến khi nao chú nhỏ x́u
Rùng ḿnh khi nghe đến tiếng yêu
Nhắc chi đến chuyện chơi nhiều kiểu
Hết dám mộng mơ đến nàng Kiều

Thuở đó ta thường mở tuyệt chiêu
Gái xinh, gái đẹp hay mỹ miều
Cô nào ta quậy gần muốn xĩu
Nên giờ thân ta tựa bún riêu

Bây giờ th́ ta chẳng dám liều
Trổ tài lần nữa chắc phải tiêu
Không c̣n đủ sức ăn hủ tíu
Muốn đi hay đứng cháu phải d́u

Năn nĩ nhà người đừng gọi kêu
Để ta thong thả mỗi buổi chiều
Ra đường nh́n ngó là thấy đủ
Bồ đâu không thấy chỉ ôm Miêu


>>>>Lehong>>>>
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (19-02-12)