Xem bài viết riêng lẻ
  #83  
Cũ 24-06-20, 03:42 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

ĐÁ CÔ ĐƠN

Rồi đây ngọc thể nương vào đá
Một khối cô đơn nh́n cũng lạ
Nặng mấy ngàn cân vẫn gọi ḥn
Yên b́nh lặng lẽ làm non giả

V́ sao đá lạc đến nơi này
Khắp nẻo linh hồn mải lượn bay
Ánh nguyệt đêm dài rơi lạnh lẽo
Ngàn thu hứng chịu gió sương vày

Duyên ǵ lại đến với nàng xuân
Cuộc sống người ta chỉ một lần
Muôn nỗi buồn vui thành lệ đá
Thơ t́nh kết giọt măi thanh tân!

Nguyên Xuân
27/6/2019

http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post312341
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-06-20), CM4Q (25-06-20), Dũng Trần (27-06-20), phale (14-07-20), Thành Phạm (25-06-20)