Chủ đề: Thơ Bùi Văn Hải
Xem bài viết riêng lẻ
  #22  
Cũ 19-09-10, 03:15 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi buivhai Xem bài viết
Rất vui v́ anh cũng thấy không hài ḷng với t́nh trạng đó. Viết tiếp với anh một bài vần um

Luật lệ thực ra giống cái cùm
Yêu thơ th́ vứt, chẳng nên chùm
Theo “Đường”, lối giữ, ngôn dào dạt
Bám “bệnh”, tật vương, ư ngủm ngùm
Tâm sáng, trời đêm, không sợ rắn
Dạ thanh, rừng rậm, chẳng lo hùm
Xưa nay hành động, ngoài khuôn khổ
Cốt giữ ḷng trong, mong hiểu dùm

NHẮN NHỦ

Đường luật đă yêu hăy ráng dùm
Thanh từ phối hợp chớ tùm lum
Âm trùng, đối lệch thời toi cả
Ư vụng, vần thô cũng chết chùm
Giống ruộng chưa cày lau phủ kín
Như vườn chẳng dọn lá tràn um
Dăm lời nhắn nhủ đàn em nhé
Tuổi trẻ tài cao há sợ cùm.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
buivhai (19-09-10), Cá chuồn (23-09-10), CM4Q (19-09-10), hoatigon208410 (07-02-11), phale (20-09-10), Thành Phạm (27-03-16)