Chủ đề: Thơ Bùi Văn Hải
Xem bài viết riêng lẻ
  #23  
Cũ 19-09-10, 06:59 PM
Avatar của buivhai
buivhai buivhai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 133
Thanks: 27
Thanked 260 Times in 93 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết

NHẮN NHỦ

Đường luật đã yêu hãy ráng dùm
Thanh từ phối hợp chớ tùm lum
Âm trùng, đối lệch thời toi cả
Ý vụng, vần thô cũng chết chùm
Giống ruộng chưa cày lau phủ kín
Như vườn chẳng dọn lá tràn um
Dăm lời nhắn nhủ đàn em nhé
Tuổi trẻ tài cao há sợ cùm.
Cảm ơn

Cảm kích đàn anh đã bảo dùm
Bởi không muốn trẻ viết tùm lum
Tập tành nghị - luận, văn đôi chữ
Võ vẽ luật – niêm, thơ mấy chùm
Đâu muốn ruộng hoang, lau trắng toát
Chỉ mong vườn mát, lá xanh um
Dẫu rằng gò bó em không thích
Chẳng nỡ phụ lòng, đành chịu cùm
Signature: Mời các bạn cùng tìm hiểu Phật Pháp chân chính tại đây
https://www.facebook.com/Ch%C3%A1nh-...0862700360256/

Lần sửa cuối bởi buivhai; 19-09-10 lúc 11:43 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to buivhai For This Useful Post:
Cá chuồn (23-09-10), CM4Q (19-09-10), hoatigon208410 (07-02-11), phale (20-09-10), Thành Phạm (27-03-16)