Chủ đề: Phiêu...
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 03-01-11, 10:07 PM
Avatar của traveler
traveler traveler đang ẩn
CM Tam Thập Tứ Phiêu
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 258
Thanks: 1.018
Thanked 988 Times in 256 Posts
Mặc định

Đêm trừ tịch

Lất phất mưa phùn lặng lẽ bay
Đan trên lối nhỏ dáng hao gầy
Cành Đào khoác nhẹ sương vừa đọng
Nhánh Cúc chao hờ gió chớm lay
Khánh bạc ngoài hiên run rẩy điểm
Dải điều trước cửa chập chờn bay
Trên đường lữ khách dồn chân bước
Về đón giao thừa kịp tối nay

Glc
26/01/2007


Giao thừa xa quê

Lăng đăng sương mờ gió nhẹ bay
Đèn hiu hắt rọi bóng nghiêng gầy
Yêu kiều huệ trắng bông thầm nở
Rực rỡ mai vàng nhụy khẽ lay
Chén rượu men nồng lơ lửng tỏa
Lư trầm khói đượm thẩn thờ bay
Quê người thổn thức đêm trừ tịch
Lẻ bước riêng ḿnh đă bấy nay
Tra .17/12/2010

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 04-03-11 lúc 06:28 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to traveler For This Useful Post:
CM4Q (03-01-11), hoatigon208410 (04-01-11), LAO HAC (04-01-11), nguyenxuan (07-01-19), Nhím con (03-01-11), phale (04-01-11), tra sua (03-01-11)