Chủ đề: Phiêu...
Xem bài viết riêng lẻ
  #19  
Cũ 05-01-11, 02:41 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Nỗi ḷng…Phiêu
Phương này lẻ bóng chỉ ḿnh tôi
Hạnh phúc tàn tro hết thật rồi
Uống mấy ly sầu mong tối lặng
Tu vài chén hận đợi ngày trôi
Hong t́nh một thuở mờ sương khói
In nghĩa ngàn năm lạnh núi đồi
Nhặt ánh trăng ngà say kỷ niệm
Hao gầy nỗi nhớ khóc đơn côi

Phiêu.30/12/2010


San sẻ

Phó mặc vui buồn lăo đệ tôi
Hân hoan tuổi mới ghé kia rồi
U t́nh chớ nghĩ từng giây lại
Thẹo ái đừng nh́n mỗi phút trôi
Hé mở ḷng ra tung nắng gió
Im nghe mộng đến vượt non đồi
Người trong dĩ văng dầu thương nhớ
Hăy cố lau vùi hạt lệ côi...

PL 5.1.10

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 12:22 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (05-01-11), hoatigon208410 (05-01-11), LAO HAC (05-01-11), Nhím con (31-10-11), tra sua (05-01-11), traveler (06-01-11), VỀ MIỀN TRUNG (05-01-11)