Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 17-01-13, 10:04 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
LỜI CỦA GIÓ

Gió chạm cây buồn cuối nẻo đông
Dường như vuốt nhẹ búp tay hồng
Th́ thầm nhắn gửi niềm hy vọng
Đợi nắng xuân về kết nụ bông.

Nguyên Xuân
17/1/2013
SỚM XUÂN

Én chở xuân về kịp tiễn đông
Vừng dương chợt tỉnh vén mây hồng
Ươm mầm khát vọng vần tuôn măi
Gặp tứ thơ bừng thắm đỏ bông.

N.X.
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (17-01-13), Nại Hà (20-01-13), nguyenxuan (18-01-13), Nhím con (18-01-13), phale (18-01-13), Phidiep5 (17-01-13), Thành Phạm (19-08-14)