Chủ đề: Thơ 8 câu 7 chữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 24-12-13, 10:44 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định Thơ 8 câu 7 chữ

CHỢT MUỐN......

Điệp khúc tình sầu mãi vấn vương
Yêu nhau sao chẳng được chung đường ?
Bên nầy dạ bậu luôn sầu tủi
Phía đó lòng ta mãi nhớ thương
New York lạnh sang đường phủ tuyết
Cali nắng đến hết mù sương ?
Quê người no ấm nhưng đơn lẻ
Chợt muốn tìm về chốn cố hương

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-12-13), phale (31-12-13)