Chủ đề: Thơ 8 câu 7 chữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 25-12-13, 09:25 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định





ĐỊNH MỆNH ĐĂ AN BÀY

Cuộc sống thường là chuỗi rủi may
Trăm năm định mạng đă an bày
Như hoa nở rộ khi mưa tới
Tựa lá rơi theo lúc gió bay
Tiếc nuối ră rời vàng khóe mắt
Ăn năn gầy guộc trắng bàn tay
Trăng tṛn rồi khuyết ai ngăn được
Th́ trách làm chi chuyện đổi thay…?

.....dangphuong.....


ĐỊNH SỐ

Làm sao biết được rủi hay may
Mọi chuyện bề trên đă định bày
Sự nghiệp như phù du kiếp sống
Công danh nào khác áng mây bay
Dù ta cố gắng đem sinh mạng
Hay phải hi sinh cả cánh tay
Tất cả là do nơi định số
Hên, xui vẫn đến chẳng hề thay

.....LEHONG......
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (26-12-13), phale (31-12-13)