Chủ đề: Mòn
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 29-03-11, 12:32 AM
tra sua tra sua đang ẩn
Tam Thập Thất Tú
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 1.274
Thanks: 22.777
Thanked 4.231 Times in 1.239 Posts
Mặc định Mòn

MÒN

Nghĩa cạn duyên mòn khó trả vay
Hờn thân trách phận tủi thêm dày
Người đi nhặt mãi không vời đắng
Kẻ ở gom hoài chẳng hết cay
Ngoảnh mặt buông tình đau gót mỏng
Quay lưng thả mộng xót vai gầy
Trăng tàn lẻ bạn ngoài song vắng
Dệt áng thơ buồn gửi gió mây

TS 28.03.2011


Tại sao...???

Nửa kiếp ưu phiền cứ bủa vây
Hờn duyên phận mỏng xót xa dày
Còn thương nhớ mãi ôm nồng ấm
Để ngóng mong hoài ngậm đắng cay
Lạnh ủ niềm đau vào mắt biếc
Buồn rơi nỗi hận xuống mi gầy
Sông đời dạt nổi mười hai bến
Chẳng được phiêu bồng tựa áng mây

QN
28/3/2011
Signature: Trà Hisbicus Vô Thường - 98.000/ hộp - 25 gói LH : 0917899995

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 20-05-21 lúc 05:24 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to tra sua For This Useful Post:
CM4Q (29-03-11), kehotro (29-03-11), LAO HAC (29-03-11), Nhím con (29-03-11), ntd (29-03-11), phale (29-03-11)