Chủ đề: Tình
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 10-12-12, 12:05 AM
HoaiNiem HoaiNiem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Thanks: 20
Thanked 167 Times in 49 Posts
Mặc định

GIẬT MÌNH NỮA ĐÊM
Hoài Niệm (15/06/2012)

Có nổi nhớ nào qua đây
Khi giật mình thức dậy
Biết người ta bên ấy
Có nhớ mình bên đây ?

Cuộc đời lắm đổi thay
Làn tóc mây xa lắm
Tình chìm sâu vực thẳm
Âm thầm ngậm ngùi đau.

Tìm đâu ánh mắt nhau
Khi tình đầu tan vỡ
Em ơi đành sao nở
Gặp mặt lại làm ngơ.

Để rồi trong giấc mơ
Anh tìm em trong đó
Tìm chút tình nho nhỏ
Em ơi có còn đâu !
Signature: SĐT : 0979984249
Mail : nvniem227@student.ctu.edu.vn
Gmail : NiemTSCNCM@gmail.com

Vẽ cọp xương kia nào vẽ được. Biết người ngoài mặt biết lòng đâu.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to HoaiNiem For This Useful Post:
Nhím con (13-12-12), Phidiep5 (10-12-12), Tuấn Phong (10-12-12), vntexuser (10-12-12)