Chủ đề: T́nh
Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 03-01-13, 07:47 PM
HoaiNiem HoaiNiem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Thanks: 20
Thanked 167 Times in 49 Posts
Mặc định Đừng buông tay !!!

ĐỪNG BUÔN TAY !!!
Hoài Niệm (Viết cho Bà xă Út xấu vợ hai Đía, 01/01/2013)

Nếu một ngày ḿnh lỡ cách xa nhau
Có đau đớn nào hơn khi mỗi người một ngă
Có nỗi nhớ nào hơn khi chiều… cơn gió lạ…
Tim thấy nghẹn ngào khi trời bỗng đổ cơn mưa…

Rồi t́nh cờ ta đi qua con đường xưa
Tim đau nhói khi nhớ về kỷ niệm
Ở nơi đây đă có người từng khóc
Trên bến tàu… giọt nước mắt chia xa…

Rồi một ngày ta tự hỏi ta
Tại sao ta yêu em nhiều đến thế
Tại sao ta lại bao lần rơi lệ
Những lúc ta về… ta tiễn em đi…

Những lúc buồn… những chiều vắng mỗi khi…
Nhớ đến em ta âm thầm lặng lẽ
Khói thuốc buồn… những đêm dài gió nhẹ…
Kỷ niệm nào quên đước ở lang cang…

Xuân tàn rồi lại xuân sang
Đă hai năm ta yêu nhau nồng mặn
Đă cùng nhau… trăi qua đau thương trầm lắng
Đă hẹn thề… nụ hôn nồng ấm dưới trăng…

Rồi hôm nay t́nh bỗng khó khăn
V́ chữ hiếu nên t́nh đành gạt bỏ
Nhưng em ơi… em đừng từ bỏ…
Đợi một ngày… hạnh phúc… em đừng lo… !!!
Signature: SĐT : 0979984249
Mail : nvniem227@student.ctu.edu.vn
Gmail : NiemTSCNCM@gmail.com

Vẽ cọp xương kia nào vẽ được. Biết người ngoài mặt biết ḷng đâu.

Lần sửa cuối bởi HoaiNiem; 05-01-13 lúc 03:54 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to HoaiNiem For This Useful Post:
hahaha (03-01-13), hoatigon208410 (03-01-13), kehotro (03-01-13), nguyenxuan (03-01-13), Nhím con (04-01-13), phale (03-01-13)