Chợt lá thu vàng
Chợt lá thu vàng trên khắp nẻo
Em buồn vô cớ lúc chiều phai
Cây hờn dỗi gió không lay nữa
Nắng vẽ vu vơ những vệt dài
Lá thẫn thờ bay rơi xuống tóc
Con đường đã vắng gót song đôi
Chỉ dăm cánh bướm vừa sang tới
Nhắc hẹn hò xưa tủi một người
Em đã là ai bên phía dốc?
Hành trang lặng lẽ bốn mùa đi
Gặp thu ngày cũ nghe chùng bước
Đã bấy thời gian mất –được gì?
…..
Thu đến anh còn chưa ghé lại
Chắc là hẹn ấy đã quên mau
Chân trời lá rớt riêng lầm lũi
Ký ức còn nguyên những vạt màu…
PL 9.8.2013