Chủ đề: Cổ Mộ Thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 23-11-21, 08:19 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.267
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

TỰ BẠCH

Bốn mùa lặng lẽ phím chùng tơ
Bốn biển tri âm nguyện măi chờ
Thư thả đầu hiên ḱa giọt nắng
Im ĺm dưới nguyệt nọ lều thơ
Ê mày xế buổi ḷng hiu hắt
Ủ mặt tàn canh dạ thẫn thờ
Vội vă tầm sư nơi Áo Trắng
Yêu Thầy mến bạn thỏa niềm mơ

Tiểu Vy


Ư NGUYỆN
(Thân tặng Tiểu Vy)

Bốn biển sum vầy mộng kết tơ
Bốn phương xướng hoạ thỏa trông chờ
Treo từng dải nghĩa hong màn gấm
In mỗi pho t́nh trải áng thơ
Êm ả b́nh tâm càng quư chuộng
Ủ ê buốt dạ vẫn tôn thờ
Ví dầu thế cuộc nhiều xoay chuyển
Yêu mến quây quần trọn ước mơ.

Nắng Xuân
July 28, 2013


Tứ Quư

Tứ mùa ấp ủ trổ nhành tơ
Quư trọng thời gian chẳng muốn chờ
Thử dáng nàng xuân t́m điệu vũ
In hồn bóng nguyệt nảy mầm thơ
Êm đềm Lục bát trau tṛn nguyện
Uyển chuyển Đường thi ước vẹn thờ
Vững bước dong thuyền ra biển rộng
Yêu đời thả mộng giữa triền mơ?!

Nguyên Xuân
10/8/2013
Chúc Tứ Thập Tứ Quư thỏa niềm mơ!


Cổ Mộ Tứ Thập Tứ Quư (Tiểu Vy) học xong ngày 28/7/2013
được Huynh Ngũ Hoài công nhận là thành viên Cổ Mộ ngày 31/8/2013
Trả lời với trích dẫn