Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 28-02-13, 04:07 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

[QUOTE=Jessica;89926]
Tình giờ xa mấy ngàn xa
Tơ lòng vương vấn cũng là khói mây
Thu về chiếc lá hao gầy
Cành xưa rụng hết thơ ngây đâu rồi

Tôi đi tìm lại tình tôi
Dẫu cho tìm hết cả đời phong ba
Xưa... anh mơ siết tay ngà
Và thường mơ vuốt lụa là tóc tơ

Đem tình dệt cả vào thơ
Bỗng dưng gãy nhịp, tình giờ còn đâu?
Đành tâm buông mấy câu chào
Quên đi hẹn cũ, làm đau câu thề
[/QUOTE
Thương ai lặng lẽ tứ bề
Đường dài thăm thẳm, lối mê quặn lòng
Bây chừ đêm vắng hư không
Chăn xê gối lệch, cuồng phong bên rèm
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Jessica (01-03-13), kiều thành (28-02-13), úm_bala (02-03-13)