Chủ đề: T́nh
Xem bài viết riêng lẻ
  #35  
Cũ 18-03-16, 02:02 PM
HoaiNiem HoaiNiem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Thanks: 20
Thanked 167 Times in 49 Posts
Mặc định

NỖI NHỚ
Hoài Niệm 18/03/2016

Bến đ̣ xưa vẫn đông người qua lại
Nhưng trong ḷng trống trải nhớ thương ai
Anh vẫn gọi tên em trong niềm nhớ
Rồi đêm về... anh chợt giấc mơ... phai...

Vẫn con đường ngày ấy lá vàng bay
Khi lá khô không c̣n... mùa đông tới
Anh vẫn đợi trong ḍng đời hối hả
Nhưng bao mùa lá đổ... nhói em ơi...

Anh chỉ buồn khi duyên ḿnh dang dở
Không trách trời cũng chẵng trách t́nh em
Cứ xem như ḿnh có duyên mà không nợ
Chợ đông người rộn ră vắng lời em...
Signature: SĐT : 0979984249
Mail : nvniem227@student.ctu.edu.vn
Gmail : NiemTSCNCM@gmail.com

Vẽ cọp xương kia nào vẽ được. Biết người ngoài mặt biết ḷng đâu.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HoaiNiem For This Useful Post:
Cá chuồn (18-03-16)