Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 10-08-10, 04:38 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định



Xin C̣n Gọi Tên Nhau

Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau ṃn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
C̣n ai giữa mênh mông đời ḿnh?
Nỗi đau vùi lấp trên tuổi thơ.
Phố vắng hoang vu từ lúc em đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Bàn tay nào đưa em trong lần vui
Bằng những tiếng chim non th́ thầm
Cho ngày tháng ưu phiền em quên.
Tỉnh trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi ḿnh nhớ về
Mộng thành mây bay đi
C̣n ǵ trên đôi tay?
Nên thầm hờn dỗi ḿnh
Cho t́nh càng thêm say.
Tiếng hát ru em c̣n nuối trên môi
Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
C̣n nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho ḿnh nhớ kêu thầm tên nhau.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (26-01-11), Tiểu Ngư Nhi (10-08-10)